Xã Yên Mô tri ân người hiến tặng giác mạc
Sáng 5/5, tại thôn Cổ Đà, xã Yên Mô, đại diện lãnh đạo xã Yên Mô đã đến thắp hương chia buồn và tri ân bà Nguyễn Thị Lành (sinh năm 1954), người vừa qua đời và hiến tặng giác mạc vào ngày 2/5/2026.
Có 448 kết quả được tìm thấy
Sáng 5/5, tại thôn Cổ Đà, xã Yên Mô, đại diện lãnh đạo xã Yên Mô đã đến thắp hương chia buồn và tri ân bà Nguyễn Thị Lành (sinh năm 1954), người vừa qua đời và hiến tặng giác mạc vào ngày 2/5/2026.
Giữa những ngày tháng Tư lịch sử, ký ức về một thời hoa lửa của dân tộc lại được nhắc nhớ trong từng câu chuyện, từng hoạt động tri ân. Công tác giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng tự hào dân tộc cho học sinh, sinh viên tại các địa phương được triển khai với nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả. Không dừng lại ở việc truyền thụ kiến thức, giáo dục truyền thống đang được tổ chức như một hành trình trải nghiệm, nơi lịch sử được “đánh thức” bằng cảm xúc, góp phần bồi đắp lý tưởng sống và trách nhiệm công dân cho thế hệ trẻ.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ Đại thắng mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử vẫn còn vang vọng, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần to lớn cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, việc khơi dậy và phát huy truyền thống lịch sử hào hùng của chiến dịch không chỉ là sự tri ân lịch sử, mà còn là yêu cầu tất yếu để xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
Tối 25/4, (mùng 9/3 âm lịch), tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2026. Báo Ninh Bình điện tử xin trân trọng giới thiệu toàn văn diễn văn khai mạc của đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.
Tối 25/4 (mùng 9/3 âm lịch), tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2026. Đây là hoạt động văn hóa lớn nhằm tri ân công lao của Đinh Tiên Hoàng Đế và các bậc tiền nhân, đồng thời khơi dậy lòng tự tôn dân tộc và quảng bá hình ảnh Cố đô Hoa Lư.
Trước cuộc tiếp đón đội tuyển Malaysia trên sân Thiên Trường trong khuôn khổ Vòng loại cuối AFC Asian Cup 2027, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ sự tự tin, khẳng định mục tiêu giành chiến thắng nhằm mang lại niềm vui cho người hâm mộ cả nước.
Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Hồng Thái đã có những chia sẻ sâu sắc, thấm đượm về cuốn sách mới tri ân với Đảng, với đời của PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh.
Sáng 4/3, tại phường Nam Định, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh Nam Định tổ chức hội nghị tri ân khách hàng và kết nối doanh nghiệp.
Nằm trong chương trình Lễ hội Đền Trần xuân Bính Ngọ 2026 tại phường Nam Định, nghi lễ rước kiệu Ngọc Lộ, rước Nước và tế Cá diễn ra trang nghiêm trong hai ngày 27 và 28-2 (tức 11 và 12 tháng Giêng). Các nghi thức cổ truyền mang đậm giá trị văn hóa tâm linh, kết tinh đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Thông qua phần lễ, nhân dân thành kính tri ân công đức Vương triều Trần - triều đại gắn liền với hào khí Đông A. Nghi lễ gửi gắm khát vọng quốc thái dân an, thiên hạ thái bình; tạo động lực thi đua lao động, học tập đầu năm mới
Mỗi độ xuân về, Lễ Khai ấn Đền Trần lại thu hút đông đảo người dân và du khách tìm về không gian linh thiêng của phủ Thiên Trường xưa. Trải qua nhiều thế kỷ, nghi lễ khai ấn đã vượt ra khỏi khuôn khổ một phong tục đầu năm để trở thành nét đẹp văn hóa gắn với lịch sử vương triều Trần và hào khí Đông A. Trong dịp trẩy hội đầu xuân, Lễ Khai ấn được tổ chức mang ý nghĩa tri ân công đức tổ tiên, gửi gắm ước nguyện tốt đẹp quốc thái dân an, thể hiện truyền thống "uống nước nhớ nguồn", tích phúc và răn dạy con người làm việc thiện, nhân văn.
Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, cùng với không khí vui tươi trên khắp các thôn xóm, tổ dân phố, lễ mừng thọ người cao tuổi lại được tổ chức trang trọng. Những bậc cao niên được tri ân không chỉ bởi tuổi đời đáng kính, mà còn bởi những đóng góp bền bỉ cho gia đình và cộng đồng. Trong đời sống hiện đại, vai trò “cây cao bóng cả” của người cao tuổi tiếp tục được khẳng định qua công tác khuyến học, hòa giải ở cơ sở, xây dựng nếp sống văn minh và gìn giữ phong trào văn hóa - văn nghệ, góp phần củng cố nền tảng đời sống văn hóa từ cơ sở.
Lễ hội Tịch điền bắt nguồn từ điển tích Hoàng đế Lê Đại Hành thân chinh đi cày ở cánh đồng vùng núi Đọi, phường Tiên Sơn vào mùa Xuân năm 987, thể hiện tư tưởng trọng nông, cầu cho mưa thuận, gió hòa và đặc biệt là khơi dậy tình yêu lao động, sự gắn bó sâu sắc của người dân với mảnh đất quê hương... Kể từ đó, Lễ hội Tịch điền trở thành một mỹ tục ngày xuân được các triều đại sau bảo tồn, tổ chức trang trọng, thành kính, thể hiện sâu sắc sự tri ân và tiếp nối quan điểm “Dĩ nông vi bản” đúng đắn đó.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 8/2, Công đoàn xã Bình An; Trung tâm Thanh Thiếu nhi tỉnh khu vực 2 phối hợp tổ chức chương trình “Tết sum vầy-Xuân ơn Đảng”, “Xuân đầm ấm-Tết tri ân 2026”, trao quà Tết cho đoàn viên Công đoàn, gia đình chính sách và các em thiếu nhi vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập.
Ninh Bình-mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi sản sinh ra những văn nghệ sỹ nổi tiếng. Nhắc đến một cái tên nổi bật trong nền văn chương hiện đại của Ninh Bình, không thể không nhắc đến nhà văn Nam Cao, một cây viết hiện thực xuất sắc. Khu tưởng niệm nhà văn Nam Cao tại thôn 1 Hoà Hậu, xã Nam Lý không chỉ là nơi an nghỉ và mang ý nghĩa tri ân một cây bút lớn của nền văn học Việt Nam hiện đại, mà còn là hành trình trở về với những giá trị văn hóa, lịch sử và đời sống làng quê Bắc Bộ xưa.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 4/2, Viettel Ninh Bình tổ chức thăm, tặng quà và tri ân các thương, bệnh binh đang được chăm sóc, điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng và Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 02/2, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi thăm, tặng quà tri ân các gia đình chính sách, người có công tại nhiều địa phương trong tỉnh.
Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, Trường cấp III Lê Hồng Phong (nay là Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong) không chỉ là cái nôi đào tạo nhân tài mà còn ghi dấu sự đóng góp, hy sinh của nhiều thế hệ học sinh đã khoác áo lính, lên đường chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Tháng 11 khép lại với thật nhiều dấu ấn đẹp tại FPT School Hà Nam nơi từng hoạt động, từng khoảnh khắc đều chứa đựng nỗ lực và năng lượng tích cực. Hãy cùng điểm lại những dấu ấn nổi bật nhất trong tháng vừa qua.
Sáng 20/11, nhiều trường học và các địa phương trong tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025). Đây là dịp tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp to lớn của các thế hệ nhà giáo qua các thời kỳ đối với sự nghiệp trồng người.
Khu tưởng niệm Nhà văn, Liệt sỹ Nam Cao tọa lạc tại thôn 1, Hoà Hậu, xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình, không chỉ là nơi an nghỉ và tri ân một nhà văn lớn mà còn là một “Bảo tàng sống” của văn học Việt Nam hiện đại và là điểm nhấn quan trọng trong bản đồ du lịch di sản vùng đồng bằng sông Hồng. Việc phát huy trọn vẹn giá trị di sản Nam Cao đang mở ra hướng mới để xây dựng thương hiệu du lịch văn hóa bền vững cho địa phương.
Sáng 30/9, trước giờ khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa trang trọng tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư; Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, chiều 27/9, Đoàn đại biểu của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa Đức Thánh Trần tại Đền Trần Thương (xã Trần Thương); tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ; Đền thờ 10 nữ liệt sĩ dân quân Lam Hạ; tưởng nhớ đồng chí Lương Khánh Thiện, nguyên Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ (phường Hà Nam).
Sáng 27/9, tại phường Nam Định, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dâng hương tri ân các bậc tiên đế, tiền nhân và các anh hùng liệt sĩ có công lao to lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Nam Cao sinh ngày 29/10/1917, tên thật là Trần Hữu Tri, người làng Đại Hoàng, xã Hoà Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (nay là xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình). Trong tác phẩm “Sống mòn”, Nam Cao viết: “Tạng người y không cho y cầm súng gươm, y sẽ cầm bút mà chiến đấu”. Đây được coi như lời bộc bạch về chí hướng của Nam Cao.
Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, trong hai ngày 30 - 31/8, tại Khu du lịch Tam Chúc diễn ra chuỗi hoạt động đặc biệt với chủ đề “Tam Chúc Mùa tri ân 2025”, thu hút hàng nghìn người dân, du khách trong và ngoài nước.